Cú tát gây chết người

Thứ năm, 17/06/2021 07:00

Khoảng 10 giờ ngày 12-6, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 thi thể nam thanh niên tại vườn rau trên bãi đất sau lưng căn hộ cho thuê The Rabbit House (thuộc địa bàn phường An Hải Bắc).

Đại tá Trần Mưu nghe báo cáo về vụ án tại CAQ Sơn Trà.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hải Bắc lập tức báo cáo lên Công an quận Sơn Trà cử đội nghiệp vụ xuống hiện trường phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, truy xét.

Xác minh bước đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân là anh Trần Văn Tâm (2003, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng Công an  nhận định nạn nhân Tâm chết là do tự ngã từ trên cao xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Đồng thời từ những tài liệu, chứng cứ ban đầu được lực lượng Công an thu thập được cho thấy nguyên nhân nạn nhân ngã tử vong xuất phát từ một vụ xâu ẩu giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tối 11-6 tại một phòng trong căn hộ cho thuê The Rabbit House.

Qua sàng lọc và lấy lời khai một số đối tượng có liên quan đến vụ việc, cơ quan Công an xác định: Nguyễn Hoàng Ly Na (2005, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Hồ Nguyên Thảo (2005, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Ngô Ái Vy (2003, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) cùng thuê ở chung tại phòng 401, căn hộ cho thuê The Rabbit House. Tuy nhiên, do Na thường dẫn bạn trai về phòng chơi nên Thảo và Vy thấy bất tiện khi ở cùng với Na. Do đó, Thảo và Vy quyết định ra ở riêng nên chiều 11-6, cả hai đến phòng 401 dọn đồ đi thì xảy ra mâu thuẫn. Giữa Thảo và Na có lời qua tiếng lại và xô xát thì Vy đã can ngăn, sau đó Thảo và Vy chở một phần đồ đi.

Lúc sau, Thảo và Vy quay lại lấy đồ thì phát hiện một bọc đồ đựng đã bị xé vứt lung tung, lúc này trong phòng còn có một số bạn nam của Na. Thấy đồ đạc của mình bị vứt lung tung, Thảo lên tiếng hỏi thì Nguyễn Trịnh Quang Vinh (2005, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) lên tiếng: “Ta làm đó”. Thảo hỏi lại vì sao lại vứt đồ, thì Vinh giở giọng thách thức: “Tao thích, mày làm gì tao?”.

Biết đôi co với Vinh sẽ sinh chuyện nên Vy và Thảo im lặng đi vào phòng rồi gọi cho nhóm bạn của mình, gồm: Nguyễn Hoài Nam (2007), Nguyễn Quốc Thịnh (2005) và Nguyễn Quang Thế (2005, cùng trú phường Mỹ An) đến lấy đồ giúp. Khi có 3 “chiến hữu” đến hỗ trợ, Vy trở thải độ và tát thẳng mặt Na, đồng thời lấy dao kề cổ, đe dọa Na.

Thấy Na bị đánh, Trương Văn Quốc Việt (2005, trú phường Xuân Hà) liền xông lên, vác điếu cày bằng gỗ gần đó tấn công nhóm của Vy, phang trúng đầu Nam gây chảy máu. Thấy yếu thế, nhóm của Vy ôm đồ bỏ chạy. Lúc đó, Huỳnh Tấn Ban (2004, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chở một bạn của Vy vừa đến liền lấy một cây gậy ba trắc dọa đánh Việt. Hai bên giằng co thì người dân phát hiện, điện báo Công an nên 2 nhóm thanh niên tự giải tán.

Tuy nhiên vẫn còn thấy ấm ức trong lòng nên tối 11-6, Vy tiếp tục rủ nhóm 15 người đến tìm cách trả thù nhóm của Ly Na. Khi cả nhóm của Vy đến căn hộ cho thuê The Rabbit House để “nói chuyện”. Lúc này, Na đã ra ngoài cùng Vinh, trong phòng chỉ có 6 người bạn của Na, gồm: Trương Quốc Việt, Trần Phước Sang (2005, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Trần Văn Tâm (2003), Nguyễn Quang Đạt (2004), Lê Đức Hoàng Sơn (2005, cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Trần Văn Nam (2004, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam). Vy đã yêu cầu những người này gọi cho Na về và không cho ai ra khỏi phòng 401.

Chờ khoảng 30 phút vẫn không thấy Na về, nhóm của Vy lao lên phòng 401 để “xử “nhóm của Na. Nghe có tiếng động mạnh từ bên ngoài, sợ bị đánh, Tâm trèo qua cửa sổ trong phòng ngủ ra ngoài đi trên tấm lam phía sau tầng 4. Đạt cũng trèo qua cửa sổ đi men theo Tâm. Trong lúc Đạt đang trèo qua cửa sổ sau nhà để bỏ trốn thì thấy Tâm rơi từ tầng 4 xuống vườn rau ở bãi đất trống. Đạt tiếp tục bu bám xuống tầng 3, rồi nhảy xuống theo. Khi nhảy xuống đất, không thấy Tâm, Đạt nghĩ Tâm đã chạy trước nên đã chạy trốn vào một khách sạn gần đó.

Còn lại 4 thanh niên trong phòng là Sang, Sơn, Văn Nam, Việt thì bị nhóm bạn của Vy đánh thương tích đầy mình. Khi thấy Việt chảy cả máu đầu, nhóm của Vy mới chịu dừng lại rồi bỏ đi. Sau đó, Việt được Văn Nam dẫn xuống lầu để chở đi cấp cứu. Còn Sang, Sơn vẫn phải ở lại phòng để chờ Na về. Tuy nhiên, lúc Việt xuống đến tầng trệt, chuẩn bị đi thì Việt tiếp tục bị nhóm của Vy dùng mũ bảo hiểm đánh tiếp vào đầu. Mãi mới thoát được, Việt được Văn Nam và Đạt đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trần Văn Tâm chết do tự ngã từ tầng 4 xuống đất.

Như vậy, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định: Trần Văn Tâm chết là do tự ngã từ tầng 4 xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Trương Văn Quốc Việt bị thương tích ở vùng đầu, lưng, vai, Lê Đức Hoàng Sơn bị thương tích ở đầu, Trần Phước Sang bị thương tích cánh tay trái. Trước mắt, vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi: “Cố ý gây thương tích”.

Ngay sau khi có thông tin ban đầu, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã làm việc với Công an quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan yêu cầu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ ANH TUẤN